"Người chồng sốc nặng khi phát hiện kế hoạch bất ngờ của vợ sau những lời đe dọa ly hôn"
Trong cuộc sống gia đình, tôn trọng và thông cảm là điều quan trọng để duy trì hạnh phúc. Một người phụ nữ chia sẻ hành trình ly hôn của mình, từ người bị đe dọa thành "gái bị chồng bỏ" đến việc quyết định mối quan hệ. Cô kể rằng sau khi cưới, cuộc sống không như mơ. Cô là người miền Trung, lấy chồng cách nhà 400km. Dù bố mẹ không đồng ý, cô vẫn quyết định cưới anh. Sau khi cưới, cô nhanh chóng có thai và nhận ra cuộc sống hôn nhân nhiều khó khăn.
Bố anh tốt tính nhưng mẹ anh thì khó tính. Sau khi em sinh con được 6 tháng, bố mẹ chồng vào miền Nam chăm chị chồng, em cũng thấy dễ thở hơn. Tuy nhiên, chồng em ngày càng thể hiện tính xấu. Anh thường xuyên trút giận lên em, chê bai bữa ăn và trách móc em trong việc nuôi con. Dù em đã cố gắng tiết kiệm chi tiêu, anh vẫn nghi ngờ em lén lút dành tiền gửi về nhà ngoại. Anh còn dùng lời lẽ xúc phạm em và cả gia đình em, trong khi em chỉ vì tình yêu mà theo anh. Giờ đây, anh lại mỉa mai em là ‘tí tuổi mê trai’.
Cô vợ trẻ cảm thấy tức giận vì bị chồng xúc phạm sau những đau đớn mà cô phải chịu đựng. Dù chồng cô thường đi hát karaoke với người khác và tán tỉnh công khai, cô vẫn im lặng vì không có tiền bạc và sợ hãi. Chồng cô gia trưởng, hay động tay động chân, và luôn dọa ly hôn mỗi khi cô phản kháng. Anh ta nghĩ cô không có chỗ dựa vì gia đình ở xa và không có thu nhập. Sau đó, chồng cô đi công trình gần 2 tháng.
Bố mẹ chồng vẫn ở miền Nam với chị chồng, có lẽ vì biết vợ chồng em thường mâu thuẫn nên không muốn về quê. Em đã xin học nghề làm bánh và tập trung vào làm bánh thạch rau câu. Trước đây, em từng làm việc tại một tiệm bánh khi học đại học, nên có chút kinh nghiệm. Giờ em vừa học vừa làm nhân viên cho tiệm bánh. Chị chủ rất quý em vì em siêng năng, thường bế con qua tiệm cho nó ngủ trong võng để em có thể học và làm bánh. Chị còn khuyên em nếu quá khổ thì hãy ly hôn và về quê sống với bố mẹ, vì tay nghề của em đủ để mở tiệm bánh nhỏ ở quê. Em thường gọi điện về tâm sự với bố mẹ về tình hình gia đình và ý định ly hôn. Ban đầu, họ khá gay gắt nhưng sau đó đã nguôi. Ngày chồng em về, anh ta lập tức mắng chửi em.
Khi trở về nhà, em thấy chồng không vui do hai 'gánh nặng' bên mình. Em quyết định đưa cho anh ta lá đơn ly hôn đã ký sẵn và thẳng thắn nói rằng em đã chịu đựng quá nhiều. Sau hai năm hôn nhân, em cảm thấy như già đi cả chục tuổi. Anh ta ngạc nhiên và nghi ngờ em có người khác. Em khẳng định rằng không ai cả, chỉ là em không muốn lãng phí thanh xuân trong cuộc sống khổ sở với anh. Chồng em tức giận, nhanh chóng ký đơn và đuổi mẹ con em đi. Em đã chuẩn bị sẵn hành lý và gọi taxi về quê. Một thời gian sau, ly hôn được giải quyết. Bố mẹ em thương, giúp em mở tiệm bánh nhỏ. Giờ con em đã đi học mẫu giáo. Nghĩ lại chuyện cũ, em chỉ biết rùng mình sợ hãi.
Em không ngờ đã trải qua 2 năm dày vò. Khi chồng biết em học làm bánh và có ý định mở tiệm, anh đã chửi bới em. Có lẽ anh bất ngờ vì cô vợ mà anh coi là ngu dốt lại có thể làm được điều đó. Phụ nữ cần tự chủ trong mọi hoàn cảnh, điều này giúp chúng ta tự tin và thẳng thắn hơn khi đối diện với chồng.


Source: https://afamily.vn/luc-nao-cung-doa-vo-ly-hon-cho-biet-mat-nguoi-chong-bang-hoang-khi-nhan-cai-ket-dang-chat-biet-ke-hoach-cao-tay-cua-vo-anh-ta-cang-bat-ngo-hon-2020022211080472.chn